Chớ qúa lo lắng mà hãy nhớ chạy đến với Đức Mẹ Maria

Thưa lạy Mẹ Maria! Bài học dạy chúng con trong đời
Là “Liệu cơm gắp mắm” có nghĩa hãy vui sống
Trong những gì Thiên Chúa trao ban
Còn mọi thứ khác nếu không có được
Thì đừng có “muốn” của người
Nhất là đừng có “Đứng núi này trông núi kia”.

**
Thưa lạy Mẹ Maria! Chúng con thường chứng kiến thấy
Nhiều người thất bại là vì người ta muốn có tất cả
Nhưng quá khả năng của họ có được
Từ tiền bạc đến tài năng
Sống không thực tế, chân không chạm đất
Mà thường sống trong mơ, trong mộng
Nên khi té ngã thì ắt đau lắm.

**
Thưa lạy Mẹ Maria! Ai trên đời sớm học được bài học
Là có được bao nhiêu xài bấy nhiêu
Biết chấp nhận khả năng có giới hạn của mình
Cùng sống yêu thương nhau, chia sẻ cho người
Có thế thì chúng con mới có thể tìm thấy
Hạnh phúc đích thực trong cuộc sống ngày qua ngày này.

**
Thưa lạy Mẹ Maria! Có phải khi biết chia sẻ cho người
Thì chúng con mới thật sự nhận thấy rằng
Mình giàu có và sướng gấp bội lần người ở chung quanh?
Nên chúng con cần cảm tạ và tri ân Thiên Chúa
Ban xuống muôn hồng ân và Người vẫn tiếp tục
Rộng rãi trao ban, rất nhưng không.

**
Thưa lạy Mẹ Maria! Có đi đây, đi kia
Có cơ hội đi thăm viếng người tật bệnh, liệt lào, đói khổ
Thì chúng con càng nhận ra rằng Thiên Chúa ban cho
Chúng con có một thân xác đầy đủ
Đầu, mình và tứ chi thì quả là đã giàu có lắm
So với rất nhiều người nên chớ có vội than thở
Kiểu “Nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột”.

**
Thưa lạy Mẹ Maria! Trong thời buổi của ngày nay
Mọi thứ trong cơ thể, trong người của chúng con
Đều có thể bán được để đổi lấy tiền
Do đó có những siêu ca sĩ hay siêu minh tinh
Họ đều có mua bảo hiểm cho thân thể từng phần
Để được bồi thường nếu gặp rủi ro
Trong lúc hành nghề.

**
Thưa lạy Mẹ Maria! Trong bài Phúc Âm Chúa dạy
Qua câu chuyện của hai chị em Martha và Maria
Chúa Giêsu đã mắng yêu cô chị Martha
Là cô đã để cho công việc đời thường
Nó làm cho cô phải bận rộn và lo lắng nhiều điều
Mà lại khen cô em Maria đã biết chọn phần tốt nhất.

Là cô biết dành trọn thời giờ ngồi chăm chú lắng nghe
Lời khuôn vàng thước ngọc của Chúa
Rất cần thiết cho đời sống tâm linh và linh hồn
Của một người cần có, sống ở thế gian.

**
Thưa lạy Mẹ Maria! Rõ khổ cho chúng con
Là cứ để cho tâm trí và tay chân bận rộn luôn mãi
Về cuộc đời là cơm áo gạo tiền và sức khỏe
Không có giờ phút nào để có được thinh lặng
Ngồi yên lắng nghe tiếng Chúa thì thầm, dạy bảo
Cùng cảm nhận được tình yêu thương của Chúa
Đấng rất yêu thương từng con cái của Người.

**
Thưa lạy Mẹ Maria! Có khôn lắm cho chúng con không
Là biết dành thời giờ trong ngày để Cầu Nguyện
Để dâng kinh Mân Côi, để qua Mẹ mà Chúa sẽ
Tiếp tục ban cho chúng con Nguồn Sống tốt đẹp
Vì có thể ở tương lai rất gần con người cần phải mua Oxy
Để cầm cự sống như trong thời buổi
Của dịch Covid-19 đang hoành hành
Đang lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng con người.

**
Thưa lạy Mẹ Maria! Chúng con là những đứa con
Khờ dại lại ngang tàng chẳng hề biết chuẩn bị
Cũng chẳng tỉnh thức nên không ngờ được
Tai họa đang xẩy đến thường vào ban đêm
Mà cứ chủ quan, vô tư sống
Xin cho chúng con được ẩn náu
Trong tà áo an toàn của Mẹ là nơi rắn, rít
Không dám vào vì sợ Mẹ sẽ đạp nát đầu chúng.

Amen.
 
**
 

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
26 tháng 7, 2020

Chia sẻ Bài này:

Related posts